Vợ chồng theo kiểu… tính toán
Chị Hồng Hạnh, ở Hai Bà Trưng – Hà Nội, cho biết chị và chồng đã kết hôn gần 2 năm và có một đứa con, nhưng cuộc sống của họ giống như "ở trọ, góp gạo thổi cơm chung". Chị cho rằng nguyên nhân là do chồng quá keo kiệt và không có sự gắn kết tình cảm. Chị chia sẻ, lúc yêu mọi thứ đều đẹp nhưng sau khi cưới, chị mới nhận ra chồng không hiểu lòng mình. Ngay sau đêm tân hôn, anh đã kiểm kê mừng cưới và phân chia tài sản riêng, khiến chị cảm thấy chán nản về mối quan hệ này.
Sau một tháng thử nghiệm, chồng chị Hồng Hạnh đề nghị tính toán chi tiêu và góp phần. Chị nghĩ rằng chồng cần tiền cho công việc và không tiện hỏi vì mới cưới. Nhưng sau đó, sự chi li trong chi tiêu của chồng khiến chị ngỡ ngàng. Trước khi cưới, hai người không phải là cặp đôi yêu nhau sâu sắc, nhưng chị quyết tâm làm hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, chị nhận ra rằng dù cố gắng, không thể thay đổi cách chồng đối xử với mình. Sự tính toán đến từng hộp sữa cho con khiến chị không khỏi choáng váng.
Chị Hồng Hạnh kể về chồng mình, người rất tính toán và chi li. Anh không chỉ yêu cầu chị trả tiền cho những món quà nhỏ như đôi tất mà còn ghi rõ chi tiết những thứ chị đã lấy để đãi khách. Sau nhiều lần bị chồng "đòi nợ", chị mới nhận ra cách sống của anh rất thực dụng, với mỗi khoản chi đều được tính toán kỹ lưỡng. Thậm chí, khi mua sữa cho con, anh cũng nhắc rằng chị phải bù lại phần mình đã tiêu. Chị cảm thấy bất ngờ và thất vọng khi chồng đối xử với mình như người dưng, luôn lo lắng cho lợi ích cá nhân.
Chị Hồng Hạnh cảm thấy sốc khi chồng, dù bảnh bao, lại sống như người nguyên thủy. Anh luôn so đo, tính toán và cho rằng vợ chồng nên sống tách biệt về tài chính. Chị đã cố gắng dùng lời lẽ khích bác để thay đổi chồng, nhưng không hiệu quả, vì anh luôn nghi ngờ chị. Dù chị hy vọng anh sẽ thay đổi, nhưng mối quan hệ của họ ngày càng khó cải thiện.
Tôi đã quyết tâm trở thành mẹ đơn thân nuôi con. Khi con cứng cáp hơn, tôi sẽ tìm cách tự giải phóng mình. Thực sự, tôi không còn tình cảm với người chồng hiện tại, anh ta thậm chí không bằng người dưng, vì nhiều người không quen biết vẫn sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-kieu-tinh-toan-20140426020810816.chn